TamdaMedia Logo

Bão cô lập hòn đảo, 500 người lạ đến chung vui cùng cô dâu chú rể

Tamda Media,

Khách khứa không thể tới dự đám cưới vì bão, hơn 500 người dân địa phương đã xuất hiện cùng hoa, thức ăn, bánh kem và âm nhạc, để góp vui cùng cô dâu chú rể.

Kimberly Laprad và Jayden Sink đã dành một năm để lên kế hoạch và tiết kiệm cho đám cưới trong mơ tại Outer Banks, Bắc Carolina. Họ muốn tổ chức hôn lễ trên bãi biển.

Nhưng ngay trước ngày trọng đại 25/9 trên đảo Hatteras, bão đã cắt đứt đường vào đảo, chính quyền phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Laprad và Sink đã có mặt trên đảo từ trước nhưng đa số 45 khách mời thì không. Các nhà cung cấp dịch vụ từ âm nhạc, bánh kem, người cử hành hôn lễ, tới chụp ảnh, lần lượt hủy hẹn.

"Lúc đó tôi không chỉ thất vọng", Sink, 24 tuổi, nói. "Tôi có cảm giác sụp đổ".

Kimberly Laprad và Jayden Sink trong đám cưới ngày 25/9 trên đảo Hatteras, Bắc Carolina.
Kimberly Laprad và Jayden Sink trong đám cưới ngày 25/9 trên đảo Hatteras, Bắc Carolina. (Ảnh: People)

Họ theo dõi thời tiết từ trước và biết rằng dự báo sẽ có mưa lớn. Tuy nhiên, họ đã lên kế hoạch dự phòng tổ chức trong nhà nên không quá lo lắng.

"Chúng tôi thường nghe mùa này hay có bão nhưng đa số không để lại hậu quả gì quá nghiêm trọng", Laprad, 24 tuổi, nói.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cơn bão nghiêm trọng hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Hai người đã tính đến phương án thuê một chiếc tàu để vận chuyển khách mời, nhưng điều kiện thời tiết quá nguy hiểm. Vì vậy, họ dự định mặc đồ cưới và tự chụp ảnh trước khi Laprad nảy ra một ý tưởng.

"Hay là chúng ta mời cả hòn đảo luôn đi", cô nói với Sink vào đêm trước ngày cưới. "Tại sao lại không cơ chứ?"

Ban đầu chỉ là một lời nói đùa, nhưng sau đó họ suy nghĩ nghiêm túc hơn. Bạn của Sink, một trong số ít khách mời đến được đảo trước khi đường đi bị phong tỏa, bắt đầu đăng bài trong các hội nhóm Facebook địa phương, mời những người xa lạ đến dự đám cưới. Trong chưa đầy 20 phút, hàng trăm người nói rằng họ sẽ tham dự và hàng chục người đề nghị giúp đỡ thức ăn, bánh kem, chụp ảnh, âm nhạc và nhiều hơn thế.

"Chúng tôi nghĩ có lẽ khoảng 20 hoặc 30 người sẽ tham dự", Sink nói. "Chúng tôi không nghĩ bài viết lan tỏa mạnh đến thế".

Người dân địa phương tới tham gia lễ cưới của Laprad và Sink. Ảnh: People
Người dân địa phương tới tham gia lễ cưới của Laprad và Sink. Ảnh: People

Theo kế hoạch ban đầu, đám cưới sẽ tổ chức tại căn nhà ven biển mà họ thuê cho cuối tuần với 45 khách mời. Tuy nhiên, với số lượng khách hàng trăm người, họ cần tìm một địa điểm lớn hơn. Hòn đảo có khoảng 4.000 cư dân sinh sống quanh năm.

Stacey Saunders, quản lý khu cắm trại Frisco Woods Campground, đã chủ động đề nghị cho mượn miễn phí khuôn viên rộng hơn 15 ha cùng khu nhà chòi có mái che.

"Tôi thấy bài đăng trên Facebook của họ và tôi nghĩ: 'Mình có địa điểm, mình có khả năng; nếu họ có thể đến chỗ mình, mình có thể giúp họ'", Saunders, người cũng là mục sư và đã đề nghị cử hành nghi lễ cho đám cưới, nói. "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ muốn ai đó giúp đỡ mình".

"Đôi khi chúng ta quá cuốn theo cuộc sống riêng, những vấn đề riêng của mình, đến mức quên mất rằng lòng tốt có sức lan tỏa đến thế nào", cô nói. "Mọi người đều xuất hiện. Chúng tôi đã cùng nhau biến đám cưới thành hiện thực".

Các nhà hàng và đơn vị tổ chức tiệc tài trợ đồ ăn, trong khi người dân mang tới nhiều bánh cưới. Ba nhiếp ảnh gia, một DJ cùng một thợ cắm hoa cũng có mặt để phục vụ hoàn toàn miễn phí.

"24 giờ trước, tất cả chúng ta đều là những người xa lạ", Saunders nói khi cử hành hôn lễ. "Bây giờ thì không còn nữa".

Đám đông nhảy múa theo tiếng nhạc của DJ. Ảnh: People
Đám đông nhảy múa theo tiếng nhạc của DJ. Ảnh: People

Laprad và Sink ước tính khoảng 500 đến 800 người đã tham dự đám cưới của họ. Khoảng 460 người xa lạ đã ký vào sổ lưu niệm.

"Những người trên hòn đảo này đã củng cố niềm tin của chúng tôi vào tình người", Laprad chia sẻ.

Laprad và Sink ước gì gia đình và bạn bè của họ có thể ở đó, nhưng xét cho cùng, đám cưới đã diễn ra tốt đẹp hơn những gì họ hình dung.

"Tôi nghĩ nó đã diễn ra theo đúng cách mà nó nên diễn ra", Laprad nói. "Tất cả chúng tôi đều rất vui".

"Chúng tôi đã có thêm rất nhiều bạn bè", Sink bày tỏ.

(Theo VnExpress)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích